Truy nã chi mà lâu rứa?

Thứ bảy, 21/06/2014 10:38

(Cadn.com.vn) - Bất ngờ bị bắt sau 23 năm gây án, tên trộm tỏ ra ngạc nhiên lý sự: Tôi trộm cắp chứ có giết người gì nghiêm trọng đâu mà bị truy nã. Truy nã chi mà lâu rứa? 23 năm rồi! Tất nhiên, cái kiểu lý sự cùn đó bị bác bỏ, cả việc y… vào tù để trốn truy nã án cũ cũng được phanh phui.

Năm 1991, khoảng 1 tháng trước khi vợ sinh con gái đầu lòng, Nguyễn Văn Dũng (1962, nguyên quán Hoài Nhơn, Bình Định) tìm tới một khách sạn trên đường Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn để “săn mồi”. Vào thời điểm ấy, chiếc xe máy Honda đời 81 là một tài sản lớn, có giá trị khoảng 3 lượng vàng. Sau khi liếc ngang liếc dọc, Dũng bất ngờ ra tay mở khóa trộm xe. Nhưng thật xui xẻo cho y, “phi vụ lớn” đó  bị “mắc hóc” bởi lực lượng CA đã bất ngờ ập đến bắt quả tang. Ngay sau đó, Dũng được đưa về CAP để lấy lời khai. Nhưng với bản chất lì lợm, ma mãnh, khi mà quá trình lấy lời khai chưa hoàn thành thì y đã giở thủ đoạn rồi lợi dụng sơ hở của cán bộ CAP và bỏ trốn.

Thấy rằng không thể ẩn náu tại Quy Nhơn được thêm, Dũng tức tốc “lên đường” tìm bến đỗ mới tại Đà Nẵng. Sau khi lang bạt khảo sát địa hình, Dũng quyết định chọn khu vực Đa Phước thuộc P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu để “cắm rễ”. Thời điểm ấy, Đa Phước là khu vực còn hoang vắng, heo hút, Dũng nghĩ rằng sẽ an toàn hơn cho mình “nhập” một vai khác. Sau khi ổn định ở Đà Nẵng, Dũng đã tính chuyện đưa vợ con, người thân từ Bình Định ra lập nghiệp. Hiện không chỉ vợ con mà cả 8 người em của Dũng cũng đều lập nghiệp ở quanh khu vực Đa Phước.

Nguyễn Văn Dũng

Tuy nhiên, ở Đà Nẵng một thời gian, ngựa quen đường cũ, y lại tiếp tục “đánh quả mới”. Năm 1993, Dũng trộm cắp xe máy, dù trót lọt, nhưng chỉ thời gian ngắn thì y đã bị CATP Đà Nẵng điều tra, bắt giữ. Mức án Dũng phải lãnh cho hành vi trộm cắp tài sản lần này là 7 năm 7 tháng 17 ngày tù tại Trại giam An Điềm, H. Đại Lộc (Quảng Nam). Trong suốt thời gian này, việc thực hiện truy nã y về hành vi gây ra ở Quy Nhơn gần như bế tắc vì không tìm ra manh mối. Vào năm 2000, sau những tháng ngày đằng đẵng “ăn cơm tù”, Dũng được trả tự do về hòa nhập với cuộc sống. Trở về địa phương, Dũng đã khai báo không thành khẩn với CA địa phương trong quá trình làm hộ khẩu thường trú. Chính vì vậy, trong vai một người dân quyết chí “làm lại đời”, Dũng đã che giấu rất tốt cái vỏ bọc của một kẻ bị truy nã.

Khoảng 5-7 năm trước, không chỉ khu vực Hòa Khánh mà khá nhiều khu vực khác ở Đà Nẵng thị trường mua bán nhà đất khá sôi động. Thấy việc cò đất kiếm ăn được nên Dũng đã chớp lấy thời cơ ấy, và quả thực y cũng phất lên nhờ việc buôn nước bọt, làm trung gian trong các vụ mua bán nhà đất. Những tưởng mọi việc cứ trôi qua êm xuôi như suy nghĩ của y, và hành vi tội lỗi y gây ra 23 năm trước sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng, ngày 17-6, Dũng bất ngờ nhận được điện thoại từ CAP Hòa Khánh Bắc yêu cầu lên làm việc. Tại thời điểm đó, các TS truy nã của Đà Nẵng đã bố trí đủ phương án để bám sát y phòng trừ bất trắc có thể xảy ra. Rất chủ quan vì nghĩ rằng chỉ là lần làm việc bình thường như nhiều lần khác nên Dũng không hề đề phòng gì. Khi tới CAP nghe đọc quyết định truy nã về hành vi gây ra 23 năm trước, Dũng sững người vì quá bất ngờ. Một hồi trấn tĩnh lại, Dũng bắt đầu lý sự bảo rằng tội mình gây ra nhẹ, có phải giết người gì ghê gớm đâu mà truy nã. Y cho rằng mình hoàn toàn không biết việc bị truy nã và rằng nếu truy nã, răng lại lâu rứa?              

 T.N